
- Trang thơ

Trăng, đại ngàn và biển cả
Thứ tư - 04/03/2026 10:45

(Ảnh: Pixabay)
TRĂNG, ĐẠI NGÀN VÀ BIỂN CẢ!
(Ngọc Thạch)
áng mây chiều nhè nhẹ trút vào đêm.
lướt thướt trăng nhú vàng trên mặt biển
thanh thản bước lối đi về hò hẹn
với Nguyên tiêu thăm thẳm dải đất trời…
trăng hé cười cùng sóng vỗ trùng khơi
rồi lướt nhẹ lên núi đồi xanh thẳm
đêm óng ánh một sắc màu vàng sẫm
ngọt hương hoa đẫm vị mặn quê nhà !
suốt đêm dài rong ruổi nẻo đường xa,
trăng mỏi gối dừng chân sau mé núi.
giấc mơ đẹp sau đêm trường đắm đuối.
tình yêu thương vô tận của nhân loài…
quê hương trăng hun hút gió trải dài,
đỉnh non cao vấn vương màu đất đỏ.
xuôi về biển có ngàn năm sóng vỗ
vị tiêu cay pha muối mặn ân tình!
ta và trăng say khát vọng quê mình.
bên ché rượu của núi rừng ấp ủ,
bên sóng biển nhẹ nhàng ru giấc ngủ.
đêm Nguyên tiêu bát ngát tiếng trăng cười…
27/02/2026



