
- Trang thơ

Trăng và sao
Thứ ba - 31/03/2026 09:32

(Ảnh: Trần Bảo Toàn)
TRĂNG VÀ SAO
Mặt trăng là vành nón trắng
Mỗi buổi chiều muộn tan trường
Các bạn đợi vầng trăng ấy
Đi về lối ngõ mờ sương
Ngôi sao như chiếc đèn nhỏ
Ai treo lên tận trời xanh
Sao của chúng tôi trên áo
Đỏ tươi, màu tím hoa cà
Trong cả khoảng trời mênh mang
Có một vùng trời riêng, khác
Vùng trời đầy trăng và sao
Hàng ngày đưa tôi đến lớp
Trại hè 1992
Nguyễn Thủy Hường 12 tuổi
Số nhà 143 tổ 43 phường Kỳ Bá thị xã Thái Bình
Từ khóa:
n/a



