- Trang thơ
Trước bến đò mùa thu
Thứ ba - 07/10/2025 10:28
(Ảnh: Hoa Tran)
TRƯỚC BẾN ĐÒ MÙA THU
(Trần Kim Hoa)
vào cái phút đột nhiên ta thấy mình đơn độc làm sao giữa dòng người đông đúc
rất có thể ta và người thêm một lần nữa lướt qua nhau
vào cái phút bỗng nhiên ta nghe cất lên trong tiềm thức một tiếng gọi mơ hồ
giữa đám đông ồn ào, vội vã
rất có thể ta và người đang đi về hai phía để tìm nhau
vào cái phút ta chỉ muốn dừng chân, bỏ lại sau lưng muôn vàn mộng mị
mặc những bon chen, khóc cười, phúc phận
rất có thể ở nơi nào người đang xốc lại hành trang
…
10, 2013