- Trang thơ
Tương tác
Thứ ba - 13/05/2025 10:29
(Ảnh: Tam Tran)
TƯƠNG TÁC
(Hoàng Liên Sơn)
Lần thứ nhất nhận dòng ngoại ngữ viết tắt
Em chưa hiểu là gì nhưng tạm gác
Cuộc chuyện đang đi không tra được google
Lần thứ hai bỡ ngỡ
Nhưng nghĩ thầm chắc anh viết nhầm thôi
Dù lại bắt đầu những nụ cười mụ dạy
Lần thứ ba thấp thỏm
Chắc không phải viết nhầm nhưng địa chỉ đến sai
Nhưng sẽ sao đây nếu người gửi đúng?
Lần thứ tư xác quyết viết đúng và gửi trúng
Em xếp tạm vào ngăn ghi nhận đơn thuần
Khấn anh ơi đừng hỏi.
Lần thứ năm nhờ hồ lô cất kỹ
Đem củ ấu trái xoài làm thay thế tương đương
Nghe nói đàn ông yêu thông qua hướng dạ dày...
Lần thứ một trăm là câu hỏi bàng hoàng
Liệu anh có thể yêu em nhiều hơn được?
Từ khóa:
lần thứ