- Trang thơ
Mùa sang đấy
Thứ ba - 13/05/2025 21:14
(Ảnh: Pixabay)
MÙA SANG ĐẤY!
(Nguyễn Phương Thủy)
Anh có nghe gió thì thầm muôn lời yêu dấu
Anh có nghe tia nắng nhỏ cựa mình
Mùa sang đấy, hè chập chờn cánh mỏng
Chú chuồn kim mê mải nắng hồng.
Anh có nghe đất trời rung động
Núi ngả chân mây, con sóng biếc ôm bờ
Anh có nghe rờn non bãi cỏ
Ngút ngàn vũ điệu đón mưa rơi!
Anh có nghe em bồi hồi hơi thở
Bồng bềnh ao ước một nụ hôn,
Một nụ hôn có vị ngọt của sông
Nơi mẹ tắm cho em ngày thơ nhỏ
Nơi hò ơ, anh ngóng chờ, sóng khỏa
Trắng ngần, trong suốt một bờ vai!
Một nụ hôn ngát mùi thơm của lúa
Của bưởi, chanh, khế, lựu, cúc, hồng
Nơi đất quê, cha vun trồng cây quả
Nơi dạt dào anh tới một chiều xanh!
Một nụ hôn thăm thẳm đáy ngàn sâu
Từ gốc rễ cổ xưa, từ nguyên thủy muôn loài
Từ đêm, tự ngày, từ nay và sau mãi mãi
Dịu êm...
Anh có nghe
Gió thì thầm muôn lời yêu bất diệt
Anh có nghe?
08.05.2025