
- Trang thơ

Ước hẹn thuở đầu xanh
Thứ sáu - 02/01/2026 14:04

(Ảnh: Pixabay)
ƯỚC HẸN THUỞ ĐẦU XANH
(Nguyễn Phương Thủy)*
"Vĩnh biệt mình ơi - người bạn đời - người vợ!"
***
"Có một vùng trời âu yếm của riêng ta
Dẫu là xa, dẫu là không gặp lại
Kỷ niệm đã đằm
sâu tiềm thức
Một tiếng chuông reo
một ánh mai rực hồng khe cửa
cũng là yêu thương nồng thắm tìm về
Ở lại chàng ơi, âu chỉ là cõi tạm
Xin chớ nghĩ nhiều
Xin hãy sống an nhiên!"
***
Thương người hiền, phúc hậu sớm ra đi
Thương người ở - với theo, buồn khắc khoải
Nước mắt dâng ướt đằm mi mắt mỏi
Tiếng khóc rung trong khuôn ngực đã già.
Em xin chia buồn cùng anh và cháu trẻ
Giáng sinh về, cũng để tiễn đông qua
Đất đón mùa hoa, nụ cười vương ngấn lệ
Không thể quên nhưng có bớt đau lòng?
Em hy vọng thế, em cầu mong là thế
Bát ngát tầng mây, cao thẳm nén nhang trời
Lời anh khấn chị sẽ nghe và nhớ
Tạc lòng - như ước hẹn thủa đầu xanh.
21.12.2025
—-------
* Xin chia buồn cùng anh Văn Keng Chu và gia đình



