
- Truyện ngắn

Mẹ con chị gà
Thứ sáu - 24/07/2026 15:58

(Ảnh: St)
MẸ CON CHỊ GÀ
Giờ đây chị mái mơ đã là mẹ của mười chú gà con nên có phần vất vả hơn.
Ngoài vườn, dưới gốc cây chanh, mẹ con chị đang tìm mồi. Cái mỏ, cùng những chiếc cựa sắc đào bới đống rác. Bất chợt chị kêu lên gọi con về vui mừng lắm:
- Cúc, cúc, cúc, các con ơi, lại đây mà ăn này!
Nghe tiếng mẹ gọi, lũ con nhớn nhác chạy lại. Những chú gà con mới nở nên thân hình chỉ nhỉnh hơn quả trứng một chút. Những bộ lông vàng óng như nắm tơ. Đôi chân nhỏ xíu như que tăm mà chạy khá nhanh. Có những con ngã ngửa, cứ giơ chân lên trời huơ huơ. Con lớn nhất chạy đến trước, giành lấy miếng mồi. Những con khác cũng ùa theo, giành lại. Gà mẹ đi tới ân cần nói:
- Các con để mẹ chia ra mỗi đứa một tí thì mới ăn được chứ!
Những đôi mắt thơ ngây của lũ gà con nhìn mẹ trìu mến. Ăn đã no nê, chúng nằm dưới gốc chanh, nghỉ ngơi. Những chú gà con tinh nghịch trèo cả lên mẹ. Gà mẹ vẫn nằm yên để các con đùa giỡn. Mặt nó lim dim như ngủ. Bỗng một khoảng nắng bị che mất, biết có việc chẳng lành, gà mẹ kêu lên để báo cho các con biết:
- Quác, quác, quác, các con cẩn thận, bọn diều hâu đấy!
Bất ngờ một con diều hâu sà xuống định quắp lấy chú gà con. Thấy thế gà mẹ xông tới, không biết sợ hãi gà mẹ xù lông, nhảy chồm lên, mổ vào một mắt của con diều hâu. Bị đau, diều hâu vội bay đi mất hút. Gà mẹ chạy ra đỡ con trên lưng. Hoàng hôn đã buông xuống, mẹ con gà đi về ổ. Lũ gà con liếp chiếp theo chân mẹ.
Đêm xuống, gà con thầm cảm ơn mẹ. Chúng thu vào trong đôi cánh ấm áp của mẹ và nghĩ, mẹ vẫn thức canh cho chúng ngủ những giấc yên lành.
1998
Nguyễn Thị Minh
Lớp 5 -Trường tiểu học Thị trấn Tiền Hải, Thái Bình



