
- Sáng tác

Chiến công anh
Thứ năm - 08/01/2026 08:54

(Ảnh: Pixabay)
CHIẾN CÔNG ANH
Em chưa một lần đến Hải Phòng
Chưa nhìn phố phường đầy hoa phượng đỏ
Nghe tên anh, muốn về thăm nơi đó
Thấy màu hoa thấm máu tim anh.
Anh Lịch ơi!
Anh ra đi - Những gì để lại?
Em chỉ thấy giữa màu hoa đỏ
Chỗ anh nằm và bộ quân phục màu xanh
Yêu biết bao cứ một mùa trăng
Về thăm quê thấy tên Đinh Trọng Lịch
Trên những cánh đồng vàng tươi sắc nắng
Những ruộng bèo dâu biếc màu trời
Theo gương anh, chúng em làm việc tốt
Cắt cỏ trên đồng xưa anh cắt
Chăn trâu trên đường anh đã qua
Nơi dấu chân anh còn mãi đến bây giờ
Anh hy sinh trong một phút chống quân thù
Chiến công anh đời đời nguyên vẹn
Hai tuổi quân với bảy ngày tuổi Đảng
Tô đỏ thêm màu phượng chỗ anh nằm
1980
Đào Thanh Bình
15 tuổi, 63 Hoàng Hoa Thám, Thị xã Thái Bình
—---
* Bài đoạt giải khuyến khích cuộc thi “Viết và vẽ về thế hệ trẻ Việt Nam anh hùng” do Báo Thiếu niên tiền phong tổ chức 1980.



