
- Sáng tác

Lời xin lỗi
Thứ tư - 07/01/2026 08:49

(Ảnh: Pixabay)
LỜI XIN LỖI
Giờ Nga văn, cô Minh viết đầu bài lên bảng “Cách xin lỗi trong giao tiếp” rồi quay xuống nói với cả lớp:
- Mỗi em hãy nghĩ ra một mẩu đối thoại trong đó có dùng lời xin lỗi với người khác. Ví dụ như..
Cô giáo nói đến đấy thì bất chợt nhìn thấy một mảnh giấy được vo tròn từ bàn cuối ném lên và rơi ngay trước mặt Tịnh Thủy ngồi đầu bàn thứ hai. Cái Thủy vội nhặt viên giấy dúi vào ngăn bàn. Cô Minh cau mày bước nhanh xuống bên cái Thủy, nghiêm khắc nói:
- Em đưa mảnh giấy cho cô !
Cái Thủy tái mặt lúng túng một lát rồi xòe bàn tay ra. Cô Minh cầm lấy mẩu giấy và mở ra xem. Một dòng chữ viết vội vàng bằng tiếng Nga, có một chỗ bị sai lỗi chính tả:
“Tamara ơi, tối nay bạn có muốn đi xem phim không? Tớ có hai vé. Chờ tớ ở nhà.
Valia”
Cô Minh nhìn xuống mấy bàn cuối và hỏi bằng tiếng Nga:
- Em nào viết mảnh giấy này ?
Từ cuối lớp cái Băng Anh đứng dậy, đôi mắt nheo lại sau cặp kính cận, rụt rè trả lời cũng bằng tiếng Nga.
- Thưa cô, em ạ.
- Tại sao em lại viết thư trong giờ học ?
Có Minh chăm chú nhìn cô học trò nhỏ thường ngày vẫn cười đùa vui vẻ, bây giờ thì im bặt không trả lời, đầu cúi xuống.
- Em không trả lời được à? Thế các em gọi nhau bằng những cái tên ấy để làm gì?
Cái Băng Anh vẫn cúi xuống trả lời lí nhí:
- Thưa cô chúng em lấy lên các nhân vật trong truyện “Tuổi mười bảy...”.
Cô Minh đi lên bục giảng, cô chậm rãi:
- Thế là các em đã mắc khuyết điểm trong giờ học. Tôi sẽ báo cáo việc này với thầy giáo chủ nhiệm.
Cái Băng Anh cuống quýt mặt tái xanh.
- Cô đừng nói với thầy giáo. Chúng em xin lỗi, lần sau chúng em sẽ không làm thế nữa.
Nó nói liền một mạch, không vấp váp bằng tiếng Nga. Với nó bình thường, thì ít khi nói được như thế này, lại còn sai ngữ pháp nữa. Thế mà…
Cô Minh bất giác mỉm cười:
- Khá lắm! Em đã xây dựng được một mẩu đối thoại rất khéo, phù hợp với đề bài tôi cho - Cô chỉ tay lên bảng. Thôi được, tôi sẽ không nói với thầy giáo chủ nhiệm nhưng tôi sẽ không cho điểm em ở bài này. Nếu ở trường hợp khác thì em được 10 rồi đấy - Em ngồi xuống.
Cả lớp thở phào nhẹ nhõm. Cô giáo dịu dàng nhìn học sinh, cất giọng nói ấm áp, quen thuộc:
- Chúng ta bắt đầu học. Các em hãy nêu những ví dụ của mình đi.
Rất nhiều cánh tay giơ lên. Những mẩu đối thoại bằng tiếng Nga ngắn gọn, có khi còn sai nhưng rất vui và lúc nào cũng có từ “xin lỗi”.
Bùi Thị Vân Anh
Trường cấp III Phan Chu Trinh, thị xã Thái Bình.
—-----------
* Giải C cuộc thi viết và vẽ về “Cách mạng tháng 10, quê hương của Lê-nin vĩ đại, xứ sở của sáng kiến hòa bình” do tòa soạn Báo Thiếu niên tiền phong
và báo Sự thật Thiếu niên Liên Xô tổ chức năm 1988



