
- Trang thơ

Cuối năm lại cười
Thứ tư - 07/01/2026 09:10

(Ảnh: Pixabay)
CUỐI NĂM LẠI CƯỜI
(Nguyễn Đức Hạnh)
Người xa thì cũng xa rồi
Người gần liếc vội nửa cười nửa nhăn
Nửa làm thơ, nửa làm dân
Bóc tờ lịch cuối ngàn cân… đành cười
Có cây cầu sắp gẫy rồi
Có ngàn lau trắng dưới trời lặng câm
Sông chảy chậm, phố thâm trầm
Người không nói cứ lầm lầm mà đi
Gọi cây, cây đổ xanh rì
Gọi đò, đò thủng từ khi có cầu
Gọi bạn, bạn cười nát nhầu
Ôm vai, nhìn mắt rầu rầu mà quay
Gọi em, ngửa hai bàn tay
Em cười làm vỡ ngàn ngày trong veo
Từ khóa:
n/a



