
- Trang thơ

Búp trà nở hoa
Thứ hai - 05/01/2026 09:37

(Ảnh: Pixabay)
BÚP TRÀ NỞ HOA
(Nguyễn Đức Hạnh)
Xưa- trà như phận người
Thơm thầm trong lặng lẽ
Ấm trà như cảnh đời
Nóng - lạnh -quên và nhớ
Nổi chìm trong nước sôi
Buồn thiu trong nước nguội
Hương vị trao gửi rồi
Ấm còn thương vời vợi?
Có bao nhiêu người nhớ?
Có bao nhiêu người quên?
Vô tình thì quên lãng
Hữu tình khắc chữ Duyên
Đệ nhất danh trà Thái
Hương bay bao phương trời
Trong ấm búp trà nở
Những bông hoa tặng người .
Từ khóa:
búp trà



