
- Trang thơ

Thiếu một!
Thứ năm - 08/01/2026 11:22

(Ảnh: Pixabay)
THIẾU MỘT!
(Nguyễn Đức Hạnh
Tặng nhóm LLVH- Cao học X)
Thiếu một người ngồi bên
Bập bênh làm sao được?
Thiếu đi một chiếc dép
Thành chân thấp chân cao.
Thiếu đi nỗi buồn đau
Niềm vui làm sao rõ
Thiếu một lần ứa lệ
Có quý chi nụ cười?
Nếu thiếu đi mặt trời
Mặt trăng làm sao sáng?
Nếu thiếu đi một tháng
Trái đất hụt vòng quay.
Nếu chẳng bao giờ say
Biết thế nào là tỉnh?
Nếu thiếu đi ban ngày
Ban đêm thành xoàng xĩnh!
Khi thiếu em anh cộng
Bóng với mình thành đôi
Cộng đi rồi cộng lại:
Mình - bóng thành đơn côi.



