- Sáng tác
Là vậy sao anh?
Chủ nhật - 22/06/2025 16:33
(Ảnh: Pixabay)
LÀ VẬY SAO ANH...?
(Ngọc Thạch)
Em lê bước...
chiều hạ buồn tơi tả...
Trời giăng mây...
lã chã giọt mưa bay...
Gió gầm gào....
cơn thịnh nộ cuồng say!
Và suối lệ đã dâng đầy mắt ngọc...
Em mải bước...tấm thân gầy cô độc,
Chiều vô tình xô đẩy bước chân em,
Mưa rơi rơi cho đường vắng dài thêm,...
Và giá buốt đóng băng niềm nhung nhớ!
Em không xót khi tình yêu tan vỡ,
Chỉ ngậm ngùi chua chát sợ thương yêu,
Anh cố quên...thôi em nhớ chi nhiều?...
Bởi im lặng chính là điều em nói…
Khi mộng ước đã tan thành mây khói,
Em nhủ lòng thôi đừng gọi tên anh,
Anh giết tình thương nhớ tuổi xuân xanh..
Thuyền em vẫn chòng chành nơi biển cả.
Thôi anh nhé!...nếu đã thành xa lạ,
Lời ngọt ngào...ta xin trả về nhau...
Mặc gió mưa cứ ôm ấp niềm đau,
Em quên nốt chút u sầu xưa ấy…
Và sớm mai khi âm thầm thức dậy...
Tự hỏi lòng: Yêu là vậy....sao anh?....
Ngày 05/07/2015