- Sáng tác
Nói với anh
Chủ nhật - 22/06/2025 16:30
(Ảnh: Pixabay)
NÓI VỚI ANH...!
(Ngọc Thạch)
Em chợt hỏi sao anh buồn đến thế..?
Biết bao lần ướt đẫm lệ trang thơ,
Giữa đời thường mà như thực, như mơ...
Luôn khắc khoải trong đợi chờ hư ảo!
Và em hỏi anh ép mình gượng gạo
Chôn chặt lòng trên ốc đảo cô đơn,
Giữa trùng khơi đầy bão tố, mưa tuôn...
Anh có thấy tâm hồn đang giá lạnh..?
Rồi em hỏi những lời yêu có cánh
Anh thầm thì cùng những ánh sao khuya,
Có còn không với ngày tháng năm xưa...
Khi hai đứa mãi đợi chờ nhau tới..?
Thôi anh nhé bởi cuộc đời quá vội,
Đừng buồn chi cho mang tội bi thương.
Hãy trải lòng cùng bè bạn muôn phương,
Hãy quên hết những vấn vương ngày cũ…
Anh hãy tin tình đời không giông phụ,
Những nỗi niềm anh ấp ủ trong tim...!!!
Ngày 27/11/2016