- Sáng tác
Nghe huyền thoại Hồ Núi Cốc
Thứ sáu - 22/08/2025 09:01
NGHE HUYỀN THOẠI TRÊN HỒ NÚI CỐC*
(Trương Minh Hiếu)
Chòng chành quyến quyện làm đôi
Bồng bềnh dìu dặt nhau nơi chốn này
Say tan trong dải mây bay
Mê trôi trên khúc sông đầy nước dâng
Non xanh lớp lớp tầng tầng
Dòng sâu thăm thẳm lần lần sóng xô
Thương đau nước mắt thành hồ
Đợi chờ lòng dạ hóa bờ núi cao
Chuyện xưa năm nảo năm nao
Tình xưa ướt đẫm chiêm bao nỗi đời
Bây giờ em của ta ơi
Lung linh như nắng vàng nơi mùa về
Lệ rơi đâu bởi não nề
Chờ nhau để thắm đam mê chẳng tàn
Ngày sau dẫu có trăm ngàn
Khúc ca còn mãi miên man ngày đầu
Thương nhau cầm lấy cho nhau
Sông Công, núi Cốc cao sâu dập dềnh
Nhịp chèo khua cõi mông mênh
Chòng chành thuyền với bồng bênh vẫn là
Trại viết Hồ Núi Cốc 8/2025
______________________
* Bài hát Huyền thoại hồ Núi Cốc của Phó Đức Phương