
- Tác giả - Tác phẩm

Mừng sinh nhật Nhà Búp tròn 6 tuổi
Thứ hai - 03/11/2025 10:18

MỪNG SINH NHẬT NHÀ BÚP TRÒN 6 TUỔI
6 tuổi, thời gian cho một “trẻ thơ” biết nhìn ra xung quanh, biết làm nhiều việc có ích và bắt đầu “lớn dần”, như cây non thêm chồi thêm lộc, thêm những mùa màng hứa hẹn cho đời hoa thơm, trái ngọt! 6 năm, khoảng thời gian cho một “con người” thêm trưởng thành, khôn lớn và ngày càng mạnh mẽ! Với Nhà Búp (nhabup.vn), nơi hội tụ của những người yêu văn chương, nghệ thuật; nơi trang mạng đăng tải những tác phẩm văn học và nghệ thuật, thì 6 năm đã đi qua là một hành trình đầy tự hào và ý nghĩa biết bao! Non tơ để gió sương dạn dày, trẻ trung để uy nghi phát triển, để hân hoan đón chào sinh nhật lần thứ 6 với tên gọi đã lan tỏa mênh mông, đã lắng đọng đậm nét và ghi dấu trong niềm nhớ của bao người: Nhà Búp (nhabup.vn)!

Bên rạng ngời ánh nến lung linh, trong ngạt ngào hoa tươi rực rỡ, chúng ta không tự hào sao được khi cùng nhau nhìn lại “nhà của chúng mình”! Vâng, một “chốn văn chương, nghệ thuật” mang nhiều thông điệp ý nghĩa gửi tới bạn đọc, bạn xem và bạn nghe gần xa với sự góp mặt của gần 200 nhà văn, nhà thơ, dịch giả, nhạc sĩ, họa sĩ, nhiếp ảnh gia! Họ, những người đã dành cả cuộc đời cho sự sáng tạo văn học, nghệ thuật, có người mà hành trình văn chương và cuộc đời giờ đã trở thành ký ức, có người đã hoàn thành “nghĩa vụ công tác”, nay vui với sáng tạo nghệ thuật bên cạnh mái ấm gia đình, để công việc của nhà giáo, của nhà quản lý, của doanh nhân, của kỹ sư, cử nhân… những tưởng đi qua theo thời gian thì giờ lại trở về trên trang viết, có người đang nặng vai với “sự nghiệp cống hiến” nhưng vẫn “đa mang” đam mê viết lách.
Ở tuổi lên 6, chúng ta có thể kể ra đây với cái tên thân quen và đầy ngưỡng mộ!

Về văn chương là các nhà văn, nhà thơ, nhà phê bình lý luận và các dịch giả: Bút Ngữ, Lê Bính, Kim Chuông, Nguyễn Sĩ Đại, Nguyễn Linh Khiếu, Nguyễn Đức Hạnh, Trần Kim Hoa, Nguyễn Quốc Văn, Ánh Tuyết, Bùi Đại Dũng, Lương Duyên Thắng, Nguyên Hạnh, Anh Vũ, Lê Hải Hà, Thái Văn Sinh, Trần Anh Chiến, Nguyễn Huệ, Tống Trung, Đặng Thế Truyền, Trần Thị Thu Hà, Tuấn Khanh, Nguyễn Ngọc Thạch, Nguyễn Như Thạnh, Nguyễn Đình Bầu, Hà Trí Dũng, Dương Chính Chức, Phan Đăng Đương, Thiên Lý, Bùi Yến, Kim Phú, Minh Hiển, Phạm Thị Quyên, Vũ Thanh Huyền, Đỗ Thị Hồng Nhung… Cùng đội ngũ đông đảo các thành viên nhóm Búp Trên Cành: Lã Thị Bắc Lý, Bùi Thanh Huyền, Bùi Thị Biên Linh, Trần Huyền Tâm, Trần Thu Huê, Bùi Lan Anh, Phạm Minh Châu, Nguyễn Thị Toán, Nguyễn Diệu Liên, Bùi Thị Ngọ, Trần Minh Hạnh, Lê Kim Hạnh, Minh Yến, Trần Vân Hương, Nguyễn Minh Hương, Đào Thanh Bình, Phạm Hồng Oanh, Nguyễn Thuý Hằng, Phạm Lan Anh, Bùi Thái Phúc, Nguyễn Nga, Vũ Huy Thông, Trương Minh Hiếu, Nguyễn Xuân Giao, Bùi Trung Hiếu, … được nhiều bạn đọc yêu thích. Họ luôn tìm thấy bóng dáng mình trong đó.

Về âm nhạc - mỹ thuật và điêu khắc: Những sáng tác của nhiều nhạc sĩ có tên tuổi như: Trần Thu Hường, Vũ Hiển, Nguyễn Đức Giao, Bùi Anh Tôn, Quách Ngọc Hiếu, Nguyên Hạnh. Thúy Trần, Hà Trí Dũng, Nguyễn Đình Bầu, Đặng Phương Việt, Trần Bảo Toàn, Đặng Văn Tôn, Lê Thu, Phạm Kim Anh, Đặng Thế Truyền, Bùi Anh Tôn… …. Những tác phẩm thơ được phổ nhạc đã chắp thêm đôi cánh kỳ diệu cho thơ bay bổng hơn, đến được với nhiều người hơn. Đó là rất nhiều bài thơ của Lương Duyên Thắng, Trần Huyền Tâm, Nguyễn Ánh Tuyết, Nguyễn Quốc Văn, Bùi Thanh Huyền, Bùi Thị Biên Linh, Bùi Thái Phúc, Phạm Hồng Oanh, Lê Kim Hạnh, Trương Minh Hiếu…

6 năm qua, Nhà Búp đã 4 lần tổ chức ra mắt và giới thiệu sách: năm 2018, 2023 tại Thành phố Thái Bình, năm 2019 tại Vườn Vua Phú Thọ và năm 2024 tại thành phố Hải Phòng với hàng chục đầu sách của các cá nhân và của Nhà Búp; đã tặng hàng ngàn cuốn sách cho các thư viện và trường học tại các địa phương. Nhiều thành viên Nhà Búp còn tham gia các đợt đi thực tế sáng tác tại nhiều địa phương, tham gia các chương trình văn học nghệ thuật, Ngày đọc sách hằng năm của các đài, báo, Hội văn học nghệ thuật của trung ương và địa phương. Sách của tác giả Nhà Búp hiện được đông đảo công chúng độc giả yêu thích và quý trọng.
Cũng trong 6 năm qua, các thành viên Nhà Búp đã cho ra mắt rất nhiều ấn phẩm văn, thơ, tiểu luận, nhạc, họa… bằng nhiều ngôn ngữ. Trong đó, nhiều tác phẩm đã đoạt những giải thưởng cao của Hội Nhà Văn Việt Nam, Hội Nhạc sĩ Việt Nam…

Tính đến nay, trang mạng Nhà Búp (nhabup.vn) đã giới thiệu và đăng tải được 10 ngàn bài viết, hàng chục ngàn bức tranh, ảnh của gần 200 tác giả, khẳng định sự lớn mạnh về số lượng, phong phú và đa dạng về thể loại tác phẩm, sâu sắc về chất lượng của Nhà Búp khi mà các nhóm văn chương, các câu lạc bộ nghệ thuật, các trang mạng thơ ca… đang mọc lên như nấm sau mưa giữa muôn trùng sự lựa chọn của người đọc, người nghe và người xem.
Tháng 8/2026 tới đây, Nhà Búp sẽ tổ chức kỷ niệm “Nửa thế kỷ Búp Trên Cành” thì sinh nhật lần thứ 6 Nhà Búp trong tháng 11 này lại càng thêm ý nghĩa. Nhìn lại để tự hào, bên nhau “ôn cố tri tân” để càng thêm gắn bó giữa các thành viên, truyền cho nhau động lực để dồi dào sức viết, sức sáng tạo, cùng chắp cánh bay cao, bay xa những tác phẩm vốn đã mang đậm “nét riêng” Nhà Búp. Chúc mừng sinh nhật lần thứ 6 để chúng ta càng thấy việc giữ vững và phát triển số lượng thành viên và chất lượng tác phẩm của Nhà Búp là việc mỗi chúng ta đều đồng lòng cố gắng. Ngồi lại với nhau hôm nay trong tiếng ca vang hát mừng sinh nhật, chúng ta như thấy trong những tháng năm đang tới, với sự chăm chút nhiệt thành và tận tâm bồi đắp của Ban Cố vấn Nhà Búp (là các cây bút gạo cội, nổi tiếng như nhà thơ Kim Chuông, Nguyễn Sĩ Đại, Nguyễn Ánh Tuyết, Nguyễn Linh Khiếu, Nguyễn Đức Hạnh, Trần Kim Hoa), Nhà Búp sẽ vững chãi và oai hùng vươn cao giữa khung trời nghệ thuật, tỏa trùm sum suê bóng mát xuồng mảnh đất đã gieo mầm hạt giống văn chương để mỗi Búp không chỉ thành Lá Xanh mà còn cùng Gốc Rễ Cội Cành trả ơn đời những hoa thơm trái ngọt. 
Nhạc mừng sinh nhật lần thứ 6 Nhà Búp đã rung ngân. Và tiếng ca trong mỗi con tim cũng đang rộn ràng: “Về đây nhé, ơi Duyên Ngàn Năm đợi! Cho cuộc đời mãi đáng sống, đáng yêu”…



