- Tác giả - Tác phẩm

BÚT NGỮ
Nhà văn Bút Ngữ, tên thật là Phan Đình Khương, sinh năm 1930, tại Vũ Thư, Thái Bình. Ông nguyên là Chủ tịch Hội VHNT Thái Bình kiêm Phó Trưởng Ty Văn hóa Thông tin tỉnh Thái Bình, Bí thư Đảng đoàn Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Bình, Đại biểu Quốc hội khóa III - khóa IV, Tổng Biên tập Báo Thái Bình.


Búp và Hoa
Năm 1976, tỉnh Thái Bình là tỉnh đầu tiên trên cả nước khởi xướng việc mở lớp “Đào tạo, bồi dưỡng các em thiếu nhi có năng khiếu sáng tác văn học” vào các tháng hè. Và liên tục 12 năm sau đó, hàng loạt các nhà văn, nhà thơ nhí đã nhanh chóng được quy tụ, bồi dưỡng, trưởng thành tại Hội Văn học nghệ thuật Thái Bình.


NGUYỄN HOÀNG LÂM
Sinh 1954, hiện sống tại Hà Nội. Nguyên là giáo viên tiếng Anh, Học viện Quan hệ quốc tế; Cán bộ đào tạo tại Cục phục vụ Ngoại giao đoàn, Cán bộ giáo dục tại một số tổ chức quốc tế tại Việt Nam như UNICEF, Hội đồng dân số của Mỹ (POP), Quỹ nhi đồng Úc (CF).


PHAN ĐĂNG ĐƯƠNG
Sinh năm 1963 tại Nam Sách, Hải Dương. Cựu sinh viên Khoa Lưu học sinh tiếng Nga tại Đại học Ngoại ngữ Thanh Xuân, Hà Nội (1981-1982) và Trường Đại học Tổng hợp quốc gia Mông Cổ.


VÂN QUỐC
Sinh năm 1972, tại Thái Bình. Theo học lớp đào tạo bồi dưỡng thiếu nhi có năng khiếu sáng tác văn học của Hội VHNT- Thái Bình từ năm 1983-1991.


Tập thơ “Gửi miền yêu thương”
Tập thơ “Gửi miền yêu thương” ra đời, coi như món quà chào mừng ngày trang mạng Nhà Búp (nhabup.vn) được công bố. Với ý nghĩa lớn hơn nữa, tập thơ đã thực sự nối rộng vòng tay yêu thương lan tỏa, để mối cơ duyên kết tụ tinh hoa tự những tiếng lòng, những gương mặt thơ, những bạn bè đã luôn quý yêu, gắn bó, sẻ chia với Nhà Búp dọc hành trình dài xa,...


Tập thơ "Chùa Keo"
Chùa Keo nằm trên đất thuộc xã Duy nhất, huyện Vũ Thư tỉnh Thái Bình, có tên chữ là Thần Quang Tự, được xây dựng từ 1630 đến năm 1632 theo phong cách kiến trúc thời Lê. Nhưng, lịch sử của ngôi chùa lại có bề dày đến hơn chín thế kỷ. Theo “Không Lộ Thiền sư ký ngữ lục,” năm 1061, Không Lộ dựng chùa Nghiêm Quang tại làng Giao Thủy (tên nôm là làng...
