
- Tản Văn

Cá cúng ông Táo
Thứ tư - 11/02/2026 08:47

(Ảnh: Pixabay)
CÁ CÚNG ÔNG TÁO
(Chi Yến)
Thôi năm sau không thả cá để ông táo về trời nữa. Cá vàng thì đẹp nhưng mà tanh, cho vào bát vẫn quẫy đuôi nước bắn tung tóe ra ngoài. Thả ra không biết sống hay chết xong lại mất công bưng đi bưng lại. Mà thêm tốn tiền.
Hình như là chúng ta đang vô minh rồi chứ ông Táo đã là người nhà trời thì đủ phép thần thông, đi mây về gió, cần gì con dân hạ giới người trần mắt thịt cúng cá mới có cá để cưỡi về chầu trời. Thế lúc trở lại hạ giới không có cá nữa thì ông quay lại bằng gì.
Càng nghĩ càng thấy sai. Phong tục thờ ông Táo, tiễn ông về trời mỗi năm là một tín ngưỡng để nhắc nhở chúng ta hãy sống cho tử tế,người một nhà phải yêu thương hoà thuận và làm những việc thiện lành vì những việc đó sẽ có Táo Quân báo lại với thiên đình.
Từ một biểu tượng mang tín ngưỡng dân gian cao đẹp ,chúng ta lại biến thành trần tục khiến cho việc đi lại của ông như thể người phàm.
Sáng 23 tháng cuối năm, người người chen chúc mua cá, rồi sau khi làm lễ xong lại thả bừa bãi, không quan tâm đến việc sống chết của nó. Tự nhiên có khi lại thành sát sinh. Mà theo tín ngưỡng của phật giáo, sát sinh là thêm một việc không tốt rồi.
Thôi từ sang năm gia đình con xin biếu ngài Táo quân một chú cá chép bằng giấy. Sau khi con hoá xong, cá giấy sẽ thay cho lòng thành của chúng con hộ tống ngài lên thiên đình.



