
- Trang thơ

Bảy mươi
Thứ sáu - 14/11/2025 18:01

(Ảnh: Trần Bảo Toàn)
BẢY MƯƠI
(Nguyễn Hoàng Lâm)
Bảy mươi đến sầm sập
Buộc lòng sống gấp thôi!
Mọi thứ đều cấp tập
Như thể là "phá đời"!!!
Chuyến này, nối chuyến nọ
Cứ gọi là triền miên!
Chẳng cuộc nào muốn bỏ
Phải ghi lịch, khỏi quên!
Vừa "quần thảo" chuyến Huế
Hôm qua lại Thảo Viên
Mốt UN cũng thế
Chưa kể "Nón" kề bên...
Vui vẻ cùng bè bạn
Chẳng hề nghĩ mình già!
Chẳng bao giờ thấy chán
Vì nhảy múa hát ca...
Phen này chắc "dính túi"
Bảy mươi có một lần!
Ước có thể đánh đổi
Trẻ lại một vài năm?
Hôm nay đăng mấy ảnh
Nhờ anh Phây giữ giùm
Rất cảm ơn các bạn
Đã chúc phúc tùm lum!
Từ khóa:
bảy mươi



