- Trang thơ
Bến sông xưa
Thứ tư - 30/07/2025 08:45
(Ảnh: Giang Nguyen)
BẾN SÔNG XƯA....!
(Ngọc Thạch)
Em có quay về bến sông xưa..?
Nơi mình thường vớt mảnh trăng thơ,
Đêm đêm lờ lững đầu con nước,
Sóng khẽ mơn man vuốt đôi bờ…
Những khi trời đổ cơn giông tố,
Mình vẫn hẹn hò dưới cơn mưa.
Như con chim nhỏ rời hơi ấm
Em cứ đợi anh... dưới bóng dừa…
Em đã quên rồi, có phải không...?
Những chiều hai đứa lội ven sông,
Mảnh trăng anh bẻ làm hai nửa,
Nửa tặng cho em thắm sắc hồng....
Cái thuở duyên nồng say đắm ấy.
Xa rời đôi phút đã đợi trông,
Ai đâu hay biết ngày Đông giá,
Tan vỡ câu thề nguyện bên sông...!
Anh sẽ quên về... bến sông xưa.
Bao đêm lạc bước giữa bơ vơ,
Lang thang trên bến tìm vô vọng
Hình bóng năm nao đã phai mờ....
Để hồn giá buốt trong hiu quạnh
Tơi tả một mình giữa đêm mưa,
Thi thôi em nhé... đành quên nhé!
Còn nhớ nhung chi.... chỉ thêm thừa...!
Ngày 14/12/2016