- Trang thơ
Chuyện tình sóng và cát
Thứ hai - 21/04/2025 11:14
(Ảnh: Pixabay)
CHUYỆN TÌNH SÓNG VÀ CÁT
(Nguyễn Ngọc Thạch)
Sóng cứ thế... ngàn năm dào dạt vỗ
Lên dải cát vàng, tha thiết ngỏ lời yêu
Thủ thỉ mơn man, con sóng mãi nuông chiều
Ru bờ cát chìm sâu vào giấc mộng.
Cũng có lúc giật mình khi biển động
Con sóng gầm gào hôn bờ cát cuồng say...
Bờ cát vàng hiền dịu đến thơ ngây,
Buồn tơi tả suốt những ngày bão tố…
Sóng và cát mang quá nhiều duyên nợ
Nên trọn cuộc đời
chung hơi thở bên nhau
Cả ngàn năm cát vẫn chẳng phai màu
Dẫu đôi lúc... sóng bạc đầu mê mải.
Dù thời gian cứ trôi hoài... trôi mãi..
Sóng cát trọn đời... vui ân ái tròn câu
Phút giận hờn rồi cũng sẽ qua mau...
Bởi sóng, cát đã khắc sâu thề nguyện..!
Ngày ngày qua sóng về trên bến hẹn
Hôn bãi cát vàng, khi chiều đến... Mênh mang...!
19/04/2017