
- Trang thơ

Có cần cắt nghĩa giấc mơ không?
Thứ năm - 13/11/2025 21:27

(Ảnh: Pixabay)
CÓ CẦN CẮT NGHĨA GIẤC MƠ KHÔNG?
(Nguyễn Đức Hạnh)
Hai kiếp dùng dằng!
Vịn hương trần thế
Định bước qua kiếp này
Kiếp sau lố nhố vui?!
Ba bàn tay níu…
Ba đôi mắt sông hồ
Mặt trời ôm mặt trăng cùng vỡ
Tình yêu thành áo cũ
Vá rồi! Gió xâu kim
Khát vọng như sổ tiết kiệm
Mất giá rồi “bay hơi”..
Văn chương như Chứng khoán
Ngàn người khóc dăm người cười…
Kiếp sau nhập nhoạng ma. Ma hò dô làm gì? Rơi từng đốt tay đỏ choét cháy bùng
Hai chân hai bờ xé. Nỗi buồn hóa thành dao sắc...
May có tiếng gọi khoan cắt chiêm bao. Hạt lép trăm năm mắt tròn mưng mức…
Nở những chồi non xanh màu phồn thực.
Từ khóa:
n/a



