
- Trang thơ

Viết trong chiều hạ
Thứ tư - 12/11/2025 16:40

(Ảnh: Pixabay)
VIẾT TRONG CHIỀU HẠ
(Trương Minh Hiếu)
Vẫn còn trời hạ đang say
Gió phơi nực nồng màu nắng
Rưng rưng chùm hoa phượng thắm
Lảnh lang tiếng ve gọi mùa
Lao xao mặt sóng đòng đưa
Con đò tròng trành bến ngủ
Lối mòn cát nhoè bụi phủ
Bãi ngô tránh gió phật phờ
Có tiếng còi xe hững hờ
Giật mình cánh chim rời tổ
Mây đen kéo chùng ngọn gió
Lờ mờ bóng ai ngang qua
Hạ ơi đừng vội phôi pha
Đợi thu cúc vàng lấp ló
Rưng rưng búp mầm vạt cỏ
Ngát xanh mưa giăng sững sờ



