
- Trang thơ

Sông mùa đông
Thứ tư - 12/11/2025 13:19

(Ảnh: Pixabay)
SÔNG MÙA ĐÔNG
(Nguyễn Đức Hạnh)
Càng lạnh lại càng trong
Càng buồn càng sâu thẳm
Ai là sông mùa Đông
Gửi cho nhau ít sóng
Rạo rực sông mùa Xuân
Cỏ xanh dan díu cỏ
Chỉ bông hoa ven bờ
Trăm cá về bỡ ngỡ
Ào ạt sông mùa Hạ
Ngả nghiêng mấy cánh buồm
Người là con thuyền lạ
Sóng là ngàn môi hôn
Mơ màng sông mùa Thu
Hát thầm và cười khẽ
Đắm say còn chưa qua
Ngậm ngùi vừa chớm hé
Đã đi qua ba mùa
Uống phong ba căng ngực
Đắng cay xé mạn thuyền
Buồm rách còn thổn thức
Giờ là sông mùa Đông
Lặng lẽ trong mà chảy
Những được - mất ở đời
Sỏi nào chẳng tới đáy?
Từ khóa:
sông mùa



