- Trang thơ
Con là nắng ban mai
Thứ hai - 17/03/2025 15:06
(Ảnh: St)
CON LÀ ÁNH NẮNG MAI
(Chúc mừng Sinh nhật cô gái tháng ba)
Con là ánh nắng mai
Rạng ngời trong mắt mẹ
Mỗi nụ cười con hé
Làm tim mẹ rộn vang.
Bàn tay nhỏ dịu dàng
Ôm mẹ khi nũng nịu.
Ba về, con tíu tít
Chạy ào ôm lấy ngay.
Mắt long lanh lấp lánh
Cười vui như nắng đầy.
Bàn tay con bé xíu
Nắm chặt chẳng rời xa.
Cả nhà mình vui quá
Con ríu rít hát ca.
Ê a từng câu nhỏ,
Cái miệng cứ tròn vo.
Gặp câu ca khó hát,
Con ngó ba mẹ cười.
Con như bông hoa nhỏ
Thơm ngát cả vườn nhà.
Mẹ yêu con biết mấy
Như biển rộng mênh mông.
Ba thương con nhiều lắm
Như sông chảy suốt dòng.
Nguyễn Diệu Liên
Từ khóa:
n/a