- Trang thơ
Khiêm tốn
Thứ ba - 18/03/2025 17:38
(Ảnh: Huyền Hoa)
KHIÊM TỐN
(Hoàng Liên Sơn)
Em thường kể
Ngày xưa phải tán tỉnh lọc lừa
Mới được chồng tuyệt diệu thế này đây.
Khi anh ấy tới chơi
Em vắng xa nhiều tuần
Chỉ có mẹ rót cho chén nước
Chắc anh ấy mắc lừa em có giá rất cao.
Lúc mẹ anh hỏi lễ đen bằng tiền thì sao
Mẹ em bảo nhà tôi gả con chứ không phải bán
Khiến đấy tưởng đây giàu đến chả cần chi
Cho tới khi nhận ra đây chả có gì.
Em hay nghĩ xuôi nhưng nói ra ngược thế
Khiến người ngỡ họ giá rất cao rồi tạ sự
Em cấp sẵn một tờ dấu đỏ
Khỏi phải đợi lâu nếu muốn ra tòa.
Nhận ra vô minh họ quay trở về
Em để họ điền vào chiếu trống
Nhưng hỏi yêu không
Em khẽ lắc đầu.
HLS
Từ khóa:
n/a