- Trang thơ
Mất người đáng trân quý
Thứ ba - 18/03/2025 18:00
(Ảnh: Lam Chau)
MẤT NGƯỜI ĐÁNG TRÂN QUÝ
(Nguyễn Hoàng Lâm)
Vô tình hay cố ý
Khiến ai đó tổn thương
Người thực sự tử tế
Bạn không thể xem thường!
Người ấy rất có thể
Mở lòng tốt thứ tha
Nhưng họ cũng có thể
Im lặng tự rời xa...
Tuy họ vẫn chào hỏi
Bạn khó lòng nhận ra
Từng cử chỉ, lời nói
Xem chừng kém mặn mà...
Khi mà sự tôn trọng
Không thể giữ được chân
Mất đi người tử tế
Bạn hết cơ hội gần!
Đừng trách họ thay đổi
Nghiêm túc xem lại mình!
Chuyện vì đâu nên nỗi?
Bạn có thật vô tình?
Nguyễn Hoàng Lâm
Từ khóa:
n/a