
- Trang thơ
 
Đêm trăng tát nước
Thứ tư - 26/02/2025 11:37
       
(Ảnh: St)
ĐÊM TRĂNG TÁT NƯỚC
 (Lương Duyên Thắng)
  
 “Hỡi cô tát nước bên đàng
 Sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi” *
 
 Người đi víu sợi mây ngàn
 Đốt vạn nỗi nhớ cho tàn thành tro
 Người đi cho dạ ngẩn ngơ
 Nhớ từng câu hát lời thơ hôm nào
 
 Nhớ người, giọng hát ngọt ngào
 Mắt huyền mơ mộng, má đào mi cong
 Nhớ người thắt đáy lưng ong
 Cùng tôi tát nước trên đồng làng Đông
 
 Để rồi ngày ngóng đêm mong
 Hình như tôi đã phải lòng đấy thôi
 Để tôi lên hỏi ông trời
 Người đi đâu thế - để tôi lỡ làng 
 
 Để tôi đi hỏi trăng vàng
 Đồng kia cạn nước mà nàng đi đâu
 Để tôi đi hỏi sông sâu
 Hay nàng tát nước chung gầu cùng ai?
  
 Đêm trăng rằm đến là dài
 Năm canh thức trắng nhớ hoài người đ
—----
* Thơ Bàng Bá Lân


