
- Trang thơ

Giữa dòng
Thứ hai - 25/05/2026 09:57

(Ảnh: Nhà thơ Nguyễn Hoàng Lâm)
GIỮA DÒNG
Nếu chẳng may chồng chết
Bạn đứt gánh giữa đời...
Ai thấu hết mỏi mệt
Và nỗi đau câm lời?
Cuộc đời vẫn tiếp tục
Phải chống mũi ,chịu xào
Tự mình làm tất cả
Chẳng ai kể công lao...
Người đời thường phán xét
Già phải biết hy sinh
Viển vông là "mất nết"
"Kỵ nhất " có bạn tình...
Thứ " rổ rá cạp lại"
Là thứ "chẳng ra gì"!
Ai hẹn hò qua lại
Đều bị nguýt nhiều khi...
Ôm lấy con, lấy cháu
Nhưng có ai ôm mình?
Cũng chẳng ai ghi nhận
Hay đền đáp nghĩa tình
Phụ nữ ơi , nên nhớ!
Yêu thương lấy bản thân
Người đồng hành tới chết
Vẫn chỉ là chính mình !
Hãy cho phép mình khóc!
Hãy cho phép mình cười
Cho phép mình tận hưởng
Đời chỉ một mà thôi !
Nguyễn Hoàng Lâm



