
- Trang thơ

Nước mắt khóc đồng đội
Chủ nhật - 24/05/2026 08:54

(Ảnh: St)
NƯỚC MẮT KHÓC ĐỒNG ĐỘI
(Tặng Thương binh CCB miền Đông Nam bộ Nguyễn Văn Bình )
Tôi hay nghẹn lòng
Trước những giọt nước mắt đàn ông
Hôm nay
ngày kỷ niệm thống nhất non sông
Đã có một người đàn ông
Rưng rưng khóc ...
Ngày kỷ niệm thống nhất
Bạn anh không có ở đây
Bạn anh trên bàn thờ
mẹ già thắp hương mắt ngẩn ngơ
Nhìn ra đầu ngõ
Chẳng muốn tin con không bao giờ trở lại
Bạn anh nằm trong đại ngàn rừng già
Khe sâu, núi thẳm, võng nilon giăng mắc
Xương gói ghém trên ngọn cây dằng dặc
mát lành trận mưa Đông Trường Sơn
Bạn anh tan biến vào núi mây
Sau một chùm bom thù dội
Bao ước mơ tuổi 20 còn đợi
Còn cô gái làng bên chưa dám ngỏ lời
Bạn anh mảnh đạn văng vào đầu
Nay ngác ngơ không biết mình già hay trẻ
Chẳng nhớ ngày ra đi mình còn mẹ
Cũng đâu biết mình nay đã thất thập cổ lai hy
Còn bao nhiêu trong rầm rập bước đi
Không trở lại ...
Vai bồng súng và con tim cháy mãi
Vì quê hương vì đất nước này
Để hôm nay
người đàn ông khóc bạn
Khuôn mặt người chiến binh quả cảm
Đi gần trọn một cuộc đời
Gian truân cay đắng vinh quang
giọt nước mắt chắt chiu
Tháng ngày gần, tháng ngày xa…
người lính già
Bỗng một phút yếu mềm như cỏ
Cho tôi xin một lần rất nhẹ
Nghiêng mình
nước mắt thiêng liêng
Những người cựu binh
Làm nên nụ cười ngày độc lập
22/5/2026
Bùi Lan Anh



