
- Trang thơ

Gối cúc
Thứ bảy - 23/05/2026 08:52

(Ảnh: Nguyễn Trọng Bằng)
GỐI CÚC
(Trần Kim Hoa)
những con đường dẫn ta đi ngày một dài thêm, ngày một xa thêm
bậc thềm cũ bao lần rêu mọc lại
làng cũ bây giờ là phố mới
dấu chân lên ba chập chững mấy phương trời
như con thuyền dong buồm xa khơi
sóng thì thụp dại khờ, lầm lỗi
tít tắp phía chân mây
ráng đỏ đinh ninh thề hẹn
ngoái lại chẳng còn đâu
bến xưa ai người ngâm thơ cũ
hoa chanh thơm hằng đêm
gối cúc hằng đêm đợi sáng…
2.2016
Từ khóa:
gối cúc



