
- Trang thơ

Khúc đồng dao tháng chạp
Thứ hai - 02/02/2026 11:15

(Ảnh: Pixabay)
KHÚC ĐỒNG DAO THÁNG CHẠP
(Trần Kim Hoa)
Năm tháng tựa phù sa
bịn rịn xanh đồng bãi
mây chín tầng mê mải
bắc mấy bậc đàn trời
gió díu dan bùa ngải
trần tình cùng cỏ lau
thóc nẩy mầm vào nhau
trầu râm vườn cay lá
chiều ngoái đầu nắng quái
tóc khói vẽ bùi ngùi
ngực trăng sương lắc thắc
dải khăn tơ ngang mày
người gọi khúc đồng dao
đồng dao đầy ắp ngõ
ta gọi khúc đồng dao
đồng dao râm ran lối
mẹ ngả nón qua đình
không đếm nổi đình bao nhiêu ngói
ta chín núi mười sông một trưa hè nắng xối
lanh lảnh tiếng chim đa đa vấn vít cành tre
như mũi tên thất lạc tương tư sợi dây cung quá khứ
gồng gánh mùa yêu tíu tít trăng thề
cây cầu thời gian bao nhiêu nhịp
Chức Nữ Ngưu Lang tóc có còn xanh
ban mai thắp nắng lên để chiều về nguội tắt
đêm trút xuống mênh mông những vốc sương không nắm được trong tay
khúc đồng dao tháng chạp
bùn lấm vạt tằm tơ….
31.1.2024



