- Trang thơ
Lỡ hẹn với tháng Năm
Thứ tư - 28/05/2025 10:37
(Ảnh: Pixabay)
LỠ HẸN VỚI THÁNG NĂM
(Lương Duyên Thắng)
Mong ước trở về với ngôi trường ngói đỏ
Của những ngày xưa với vai áo lấm bùn
Của mái tóc đen thoang thoảng mùi hương bưởi
Ở giữa sân trường đỏ rực mỗi mùa thi
Ta lại trở về để thăm lại thầy cô
Thăm bến sông xưa nơi ta từng tắm mát
Khơi dậy trong lòng bao ước mơ khao khát
Khôn lớn trưởng thành để vững bước đi xa
Vẫn biết trở về cô thầy đã rời xa
Như nước sông xanh hòa vào lòng biển cả
Có người lái đò đã hóa thân vào cát
Thầm lặng một đời cho cây trái nở hoa
Bạn có về cùng khi hàng Phượng nở hoa?
Đếm lại bước chân của những ngày thơ dại
Lại thấy nhói lòng nghe ai cười khúc khích
Thấp thoáng vai gầy, lỡ hẹn với tháng năm
Từ khóa:
trở về