
- Trang thơ

Quai nón màu nước biển
Chủ nhật - 22/03/2026 11:26

(Ảnh: Thuy Nguyen)
QUAI NÓN MÀU NƯỚC BIỂN
(Nguyễn Phương Thủy)
Lặng im
Vòng tay em ôm tôi
lần đầu
Lặng im
hơi thở trôi
Ấm êm chạm vào nỗi nhớ
mãi màu xanh
Em ôm anh?
Không nói một lời
Em ôm anh
Một lần cho tiếc nuối nguôi ngoai?
Hay bởi ngoài kia xuân bồng bềnh gót lụa
Tiếng mưa rơi như thẽ thọt hôm nào
Anh trao em
Quai nón màu nước biển
Mặn mòi ôm vầng má em xinh!
Em hát tình ca
"Người ơi người ở"
Cho hồn anh neo chốn chơi vơi
Mắt em nhìn đâu?
Có thấu lòng anh sau làn sương mỏng
Chiếc nón quai xanh em lỡ tặng ai rồi?
Em ôm tôi
Cái ôm lần đầu
Không vụng dại
Dĩ vãng rất dài
Xanh mướt cõi xa xưa
Lặng yên
Bờ vai mềm em tựa
Vầng má còn thơm...
sóng biển mặn mòi.
17.03.2026
Từ khóa:
em ôm



