- Trang thơ
Sở tri chướng
Chủ nhật - 05/10/2025 08:22
(Ảnh: Pixabay)
SỞ TRI CHƯỚNG
(Hoàng Liên Sơn)
Đã có lần
Gặp đầu trần chân đất
Con tự nhủ lập dị
Sư gì mà y áo chả giống ai
Như khất sĩ Nguyên thủy tay phải để trần
Nhưng toàn thân dễ đến năm bảy sắc
Lại thường niệm A Di Đà Phật
Hệt tịnh độ tông nhánh của Đại thừa
So tam bộ nhất bái thì tinh tấn còn thua
Con đâu biết sớm nay thầy ra từ nghĩa địa
Thọ thực bữa đầu tiên cũng sau chót trong ngày
Liễu tri vạn trang tam tạng kinh điển
Ngủ với tọa thiền chỉ một dáng thôi...
Con giật mình nhìn quanh tự hỏi
Còn màu nhiệm nào bị chắn bởi vô minh?
17.06.2024
Từ khóa:
n/a