- Trang thơ
Tháng Mười dùng dằng mây trắng
Chủ nhật - 05/10/2025 10:30
(Ảnh: Pixabay)
THÁNG MƯỜI DÙNG DẰNG MÂY TRẮNG
(Trần Kim Hoa)
tấm lụa thời gian xúng xính
mỏng mảnh tháng mười
câu hát cất lên khi chỉ một mình
rười rượi ban mai nắng gió
đường xưa hoa xấu hổ
mưa bóng mây chiều lá đổ
…
ngày nối ngày xe chỉ miên man
khung thêu mùa thu óng ả
suối không ngừng về đông
cỏ cứ nấn ná xanh
như thể nơi đây chưa ai phải nói lời từ giã
nước mắt Ngưu lang Chức nữ chưa từng rớt xuống
những chiếc lá chưa một lần heo may
và trái tim khe khẽ dịu êm như chưa một ngày đau khổ
…
rực rỡ mặt trời đón rồi tiễn những ngày thu đi xa
cánh cửa rào gai rồi sẽ khép
dấu chân mê mệt rồi sẽ nhòa
trong khu vườn tháng mười bông chua me còn đó
bên hàng hiên nhà người nụ tầm xuân còn đó
mây trắng dùng dằng trôi …
10.2018