
- Trang thơ

Sự tích múa lân sư rồng
Thứ tư - 18/02/2026 19:16

(Ảnh: St)
SỰ TÍCH MÚA LÂN SƯ RỒNG
Xưa lắm rồi, xưa lắm
Đất trời còn giao hoà
Có một loài yêu quái
Đến quấy nhiễu mọi nhà.
Đêm không dám thắp lửa
Ngày không dám ra đồng
Luôn sống trong nơm nớp
Khắp thôn Đoài thôn Đông.
Ngọc Hoàng thương dân lắm
Sai Thần tướng xuống trần
Thần tướng ba linh vật
Sư tử, Rồng và Lân.
Sư tử mạnh, chính trực
Lân điềm đạm, yên bình
Rồng mưa hoà gió thuận
Ra tay cứu chúng sinh.
Trong hình hài rực rỡ
Ba Thần tướng uy nghi
Sư tử gầm, Rồng lượn
Lân vừa múa vừa đi.
Tiếng trống rền như sấm
Tiếng chiêng dồn dập vang
Yêu quái sợ mất mật
Vội vã chuồn khỏi làng.
Trời bảo ba Thần tướng
Hoàn thành sứ mệnh rồi
Dạy trần gia nhảy múa
Thì yêu quái sợ thôi.
Lân, Sư, Rồng nhảy múa
Đón Tết chào mừng Xuân
Hay Trung Thu, lễ hội
Là tưng bừng toàn dân.
TỐNG TRUNG



