
- Trang thơ

Khe khẽ tháng giêng
Thứ tư - 18/02/2026 18:36

KHE KHẼ THÁNG GIÊNG
(Trần Kim Hoa)
khe khẽ gió, khe khẽ mưa
tháng giêng khe khẽ qua cầu
thôi thì đào buông cánh mỏng
một mai nắng hạ sẽ về
một mai bên sông soi bóng
hoa đỏ ngợp trời tháng ba
ví mà gió lay cánh mỏng
trăm năm vẫn bến với thuyền
trăm năm dù như chớp mắt
nước chảy, bèo trôi, đá mòn
bão cát lấp đầy bão cát
đêm lấp đầy đêm nỉ non
rồi trong hư vô tiếng dế
rồi trong hư vô trăng non
rồi trong mênh mang sóng vỗ
sỏi đá vô tình vùi chôn…
khe khẽ gió,
khe khẽ mưa,
nụ đào cuối cùng khẽ nở
tháng giêng khẽ bước qua cầu…



