
- Trang thơ

Tâm sự cuối năm
Thứ hai - 16/02/2026 08:53

TÂM SỰ CUỐI NĂM
(Nguyễn Hoàng Lâm)
Càng đọc tôi càng thấy
Mình chẳng biết quái gì
Bao điều hay, lẽ phải
Chẳng thấm thía nhiều khi...
Cuộc đời ngắn ngủi quá
Để có thể sửa sai
Được đâu, hay đến đó
Hoàn hảo có mấy ai?
Chỉ mong có sức khỏe
Để vui với cháu con
Cùng thơ và bạn bè
Khát vọng sống đang còn...
Những châm ngôn tôi dịch
Và chuyển thể thành thơ
Đó là một sở thích
Tôi nung nấu bây giờ!
Chúc các bạn năm mới
Mạnh khỏe và bình an
Vạn sự được như ý
Cùng mã đáo thành công!
Nguyễn Hoàng Lâm
Từ khóa:
n/a



