
- Trang thơ

Mùa xuân phía bên kia cầu
Thứ tư - 18/02/2026 18:41

(Ảnh: Pixabay)
MÙA XUÂN PHÍA BÊN KIA CẦU
(Trần Kim Hoa)
Bên kia cầu là mùa xuân
cha nói với tôi khi tôi còn bé xíu
và tôi tin từ đó
bên kia cầu là mùa xuân
mùa xuân tòn teng bánh pháo theo cha về trên chiếc xe đạp cũ
mẹ xách làn qua cầu mang về áo mới
bên kia cầu là mùa xuân
người đàn ông của tôi đến từ bên kia cầu
những đứa con của tôi lớn khôn bên cây cầu bao nhiêu năm nước sơn chẳng chịu phai
rồi một ngày chúng rời ngôi nhà có góc bếp thơm mùi cơm sôi
lên đường đi tìm mùa xuân
mùa xuân ở bên kia cầu…
và tôi bạc tóc rồi vẫn đợi
mùa xuân phía bên kia
xúng xính trở về trên cây cầu bắc qua dòng sông muôn năm tuổi…



