
- Trang thơ

Vừa luộc bánh chưng vừa nghĩ
Thứ hai - 16/02/2026 08:57

(Ảnh: Minh Tran)
Vừa luộc bánh chưng vừa nghĩ
(Nguyễn Đức Hạnh)
- Cuối năm sông…
Những tay cây ngón hoa buông cả rồi
Chỉ còn lá hồi ức đuổi theo chim cuối trời
Thì tôi vẫn chảy buốt lời xanh môi
Chầm chậm trôi dù đò chìm cầu rỉ bến sông hoá bãi bồi
Ngô non vẫy mãi chim sáo sập bẫy rồi
Gai cào sóng đau sâu cười. Lời sông thăm thẳm nặng buồn nhẹ vui
Sông nào chẳng về biển ấy? Nhớ thương con thuyền giấy. Nghiêng nghiêng vài giấc mơ
Chỉ dăm dòng sông thực lòng thương nhau. Tung nhớ thành mưa. Gọi âm âm đất
Vô thanh lời thật
Bờ lở cồn cào…
Ngoái đầu cội nguồn mờ sương
Núi cha suối mẹ đẫm hương xa vời.
Từ khóa:
n/a



