- Trang thơ
Thong dong
Thứ ba - 02/09/2025 06:56
(Ảnh: Pixabay)
THONG DONG
(Hoàng Liên Sơn)
Bạn của anh đâu?
Họ ở kín quanh đây
Dù tên riêng tôi không được biết
Nhưng gốc chung con Bụt
Phô diễn và hòa đồng trong tiếng niệm nam mô
Vì sao và vì ai
Anh một mình vượt qua nghìn cây số?
Từng cây số tuệ tâm từ từ mở
Củi dần thành lửa
Lửa thành hơi ấm tỏa lan tới chỗ đại chúng thiền
Hộp cơm chay trong tầm tay
Đài trà tỳ trong tầm mắt
Sinh diệt ngay trong tầm quán vô thường
Tôi đến vì người và vì cả chính tôi!
01.02.2022
Từ khóa:
trong tầm