- Trang thơ
Tôi ngồi vẽ bóng
Thứ ba - 23/09/2025 10:13
(Ảnh: Pixabay)
TÔI NGỒI VẼ BÓNG
(Lương Duyên Thắng)
Ngày ấy xa rồi ai biết không
Còn ai vương vấn ở trong lòng
Còn ai ấp ủ người trong mộng
Mơ về hạnh phúc buổi chia tay
Ngày ấy xa rồi gió với mây
Chiều đông nhớ lại bóng vai gầy
Mắt huyền, tóc rối thân yêu ấy
Hoa cải về trời, nắng ngẩn ngơ
Ngày ấy xa rồi mơ với thơ
Đường xưa nhạt nắng, gió ơ thờ
Nhìn cây bàng cũ bâng khuâng nhớ
Nắng chiều đã cạn, lá đương rơi
Ngày ấy xa rồi, tôi với tôi
Chiều nay vẽ bóng dưới chân đồi
Vẽ dáng hình ai trên đất sỏi
Nghe chiều buông xuống, với cô liêu