- Trang thơ
Tổng thống
Thứ tư - 03/09/2025 07:56
(Ảnh: Pixabay)
TỔNG THỐNG
(Hoàng Liên Sơn)
Buổi sáng
Ông khăng khăng khẳng định
Sẽ không có cuộc xâm lược nào
Và những người bạn mới phương Tây đang thổi phồng nguy cơ ấy
Ông còn nài nguyên thủ xa tới thăm đất nước
Nên tôi tắt tivi cắp cặp đi làm
Tránh được cuộc chiến tranh hơn vạn lần thắng được
Buổi tối từ tivi
Họ đáp lại bằng việc khuyến cáo nhau rời bỏ
Tôi bắt đầu không rõ
Nên tin ai nhiều hơn
Nửa đêm miền Đông súng nổ
Bạn cũ tiến vào
Sớm sau
Bạn cũ không nghe phone dù tổng thống tôi đích thân gọi điện
Tôi bắt đầu không biết
Nên đi làm hay sơ tán vợ con
Máy bay không thể cất cánh
Pháo phòng không mất khả năng quan sát
Và lệnh tổng động viên
Đàn ông dưới sáu mươi không được rời đất nước
Tôi bắt đầu không biết
Sẽ còn những quyền gì bị phế bỏ bởi chiến tranh
Súng bộ binh bắt đầu được phát
Cho cả những người đeo kính lão
Thua thiệt trên bầu trời
Chúng tôi còn mặt đất và ngầm dưới đất
Còn điểm tựa cho chiến thắng cuối cùng
Thì đúng lúc
Tổng thống than rằng chúng tôi bị bỏ rơi
Bởi đồng minh đã ở bên suốt nhiều năm trời
Tôi không thể tin người cũng chẳng thể tin ta?
Khi vòng vây thủ đô không còn xa
Họ dỗ dành tổng thống tôi di tản
Dù hiểu mình là mục tiêu số một
Ông đã chọn ở lại
Kể cả đây là lần cuối cùng họ thấy mặt ông
Tôi nâng súng
Với niềm tin trong vòng vây đang thu hẹp
Có ông đang đứng cùng
Ngài tổng thống
Hãy thuyết phục chúng tôi
Và thế giới
Bằng kiên cường
Và bằng cả khôn ngoan
Súng ống họ tặng ta
Kịp đến khi chưa có kẻ đầu hàng.
26.02.2022