- Trang thơ
Trách gì xuân phải mau qua
Thứ ba - 29/04/2025 05:03
(Ảnh: Trần Bảo Toàn)
TRÁCH GÌ XUÂN PHẢI MAU QUA
(Trương Minh Hiếu)
Vậy là xuân đã qua rồi
Còn đâu lộc biếc và chồi non tơ
Cầm lên một nắm nghi ngờ
Tìm trôi tìm nổi câu thơ cạn dòng
Thôi đành cho hạ đèo bòng
Cho cơn nắng mới phải lòng sớm mai
Tủi người đương thắm vội phai
Nước đầu chát bỏ, nước hai ngọt trà*
Trách gì xuân phải mau qua
Nhanh vui háo hức, vội xa cũ càng
Ngàn xưa bỏ ngãi tham vàng
Lỡ tay cầm lấy dở dang một người
___________________
* Khi pha trà, thường là bỏ nước đầu, dùng nước thứ hai trà mới thơm và ngọt
Từ khóa:
n/a