
- Trang thơ

Xôn xao mùa gió
Thứ bảy - 07/02/2026 20:05

(Ảnh: Pixabay)
XÔN XAO MÙA GIÓ
(Lương Duyên Thắng)
Mênh mang mênh mang chiều đông.
Lay lay vườn hoa cải vàng.
Ơ kìa chiếc áo tứ thân.
Ẩn hiện làm tôi bâng khuâng.
Phải lòng người buông câu hát
Hồn tôi lạc giữa mênh mông
Ngẩn ngơ ngẩn ngơ câu quan họ
Để tôi lạc giữa cánh đồng chiều
Đồng vắng, tôi lạc giữa xôn xao mùa gió,
tôi lạc giữa âm thầm mưa bụi.
Vướng vào chiếc áo tứ thân.
Vương vào đôi mắt thơ ngây.
Này gió, xin gió đừng làm hoa cải ngừng lay.
Vẩn vơ, tôi đi tìm trong những câu thơ.
Tìm áo tứ thân để tôi lạc giữa chính mình.
Buông lơi buông lơi câu à ơi
Thanh âm vang lên câu tự tình
Mênh mang mênh mang chiều đông.
Để tôi ngẩn ngơ nhớ thương một người



