• dau-title
  • Truyện ngắn
  • cuoi-title

Bạn ở xa

Thứ sáu - 01/05/2026 06:46


(Ảnh: Pixabay)



BẠN Ở XA


Cứ mỗi sáng tôi lại cõng cái Hoa đi học. Chợt thấy cô bé Liên Xô thường ngày xuất hiện ở cổng khu chuyên gia, tôi bảo Hoa :

- Kìa, cái con bé ấy đấy! nó rất  thích chơi với trẻ con ta.

- Vậy mình ra chơi với nó đi - Hoa háo hức giục tôi. Thế là tôi cõng Hoa đi lại gần cô bé Liên Xô. Thế rồi chúng tôi quen nhau, sáng nào cũng xuất hiện trên con đường cát mịn màng đầy bóng râm của hàng bạch đàn. Ngày chủ nhật thì gặp nhau ở vườn hoa và chuồng thú. Mỗi khi thấy tôi có cử chỉ săn sóc người bạn đang cõng trên lưng, đôi mắt Ta-nhi-a đầy xúc động. Nó trìu mến nhìn Hoa giọng nói đầy thông cảm. Nó hỏi cặn kẽ vì sao Hoa lại bị bệnh. Nghe tôi kể nước mắt nó tràn ra từ đôi mắt màu nâu hạt dẻ. Dạo ấy, kháng chiến chống Mỹ, mẹ Hoa là thanh niên xung phong, làm đường. Qua bao lần bom đạn ác liệt, mẹ Hoa cùng đồng đội đảm bảo cho giao thông an toàn. Bọn Mỹ rải chất độc trên khoảng rừng mà mẹ Hoa ở. Mẹ Hoa đã nhiễm độc, và sau này sinh ra đứa con thân yêu mang tật nguyền như thế.

Bây giờ bố Hoa làm lái xe chở vật liệu ở công trường dầu khí. Bố Hoa và bố tôi là bạn của nhau lên tôi chơi thân với Hoa.

Ta-nhi-a xúc động. Nó lau nước  mắt và nhẹ nhàng cầm tay Hoa:

- Hòa bình rồi. Mọi người sẽ đền bù lại cho bạn. Từ đấy chúng tôi chơi với nhau thân thiết hơn. Ta-nhi-a kể về quê hương của bạn ấy. Tiếng Nga mà chúng tôi đã được học đã giúp chúng tôi hiểu nhau.

Đã đến ngày Ta-nhi-a về nước, bạn ấy rất buồn vì phải xa nhau, chúng tôi chia tay và hẹn sẽ viết thư đến thăm nhau. Ta-nhi-a đưa cuốn số tay xinh nhỏ cho chúng tôi ghi địa chỉ gửi thư và ngày sinh của mỗi đứa.

Hôm nay là ngày sinh nhật của Hoa, mẹ tôi mua một ít kẹo. Tôi tặng Hoa bức tranh con chim đang vỗ cánh chuẩn bị bay. Mấy đứa bạn thân đem mấy bông hoa cắm vào một cái chai đầy nước ở nhà Hoa. Hoa đang nhận quà chợt có tiếng gọi:

- Cháu Hoa đâu rồi. có quà đây này.

Tôi chạy ra thì thấy bác đưa thư.

Bác trao cho tôi một cái hộp xinh xắn và một phong bì và nói:

- Từ Liên Xô gửi sang đấy !

Tôi chào bác và ôm chiếc hộp vào nhà. Bóc phong thư tôi đọc to:

“Mát-xcơ-va ngày 15 tháng 8 năm 1985

Hoa và Bình yêu thương!

Ta-nhi-a xa các bạn được một năm. Nhớ các bạn nhiều lắm. Mình đã kể chuyện về Hoa cho các bạn ở lớp nghe. Nhân ngày sinh nhật của Hoa cả lớp chúng mình tặng Hoa một món quà nhỏ. Hẹn ngày này năm tới chúng mình sẽ tặng Hoa một cái xe tự động.

Chào thân ái!

Ta-nhi-a”

Hoa lặng đi, tôi không ngờ được hưởng niềm vui ấy mà nó lại khóc. Mẹ tôi và chúng tôi đứng bên nhau cảm động nghẹn ngào trước tình bạn cao quý của Ta-nhi-a.



Phan Thu Hiền, 13 tuổi

Số 4, ngõ 10C, Quang Trung, thị xã Thái Bình

—---

* Giải khuyến khích cuộc thi viết và vẽ về «Cách mạng tháng 10, quê hương của Lê-nin vĩ đại, xứ sở của sáng kiến hòa bình» do tòa soạn Báo Thiếu niên tiền phong và báo Sự thật Thiếu niên Liên Xô tổ chức năm 1988

 

Các bài viết liên quan:

Những tác phẩm cũ hơn:

Những tác phẩm mới hơn:

 
Mời các Tác giả gửi bài cộng tác cho Ban Biên tập Nhà Búp qua hộp thư email: nhabup.vn@gmail.com
Văn phòng Thường trực Ban Biên tập Nhà Búp: Số 24, Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;
Ngoài địa chỉ: www.nhabup.vn, bạn có thể truy cập vào website này qua các tên miền quen thuộc: www.nhabup.net hoặc www.nhabup.com
Website đang được thử nghiệm và điều hành phi lợi nhuận, bởi các tình nguyện viên.