
- Truyện ngắn

Cú và mèo
Thứ sáu - 01/05/2026 07:59

(Ảnh: St)
CÚ VÀ MÈO
Ngày xưa, Cú và Mèo là đôi bạn thân thiết. Chúng sống với nhau rất thuận hòa trong một túp lều nhỏ. Hằng ngày, chúng cùng nhau đi kiếm ăn, đêm về ôm nhau ngủ. Những lúc rỗi rãi, chúng rủ nhau luyện tập cách nhìn, cách nhảy. Hai đứa đều có tài riêng. Cú có thể bay được từ cây này sang cây khác, về ban đêm, Cú nhìn được mọi thứ như ban ngày. Còn Mèo thì giỏi leo trèo và nhìn tinh chẳng kém gì Cú. Mỗi khi có miếng ăn ngon chúng đều chia sẻ cho nhau... Vì vậy, tình bạn giữa Cú và Mèo ngày càng khăng khít. Tuy thế vẫn có một điều mà Cú và Mèo chẳng hợp nhau.
Chả là gần nhà chúng có một dòng suối trong vắt, nước chảy róc rách. Hai bên bờ, bướm hoa rập rờn in bóng xuống suối, trông đẹp tuyệt. Mèo thích lắm, mỗi khi đi làm về hoặc sau bữa ăn, Mèo ra suối rửa mặt mũi chân tay sạch sẽ. Vì vậy, lúc nào Mèo cũng bảnh bao đỏm dáng. Ngược lại, Cú ta sợ nước, dù bẩn thế nào Cú cũng chẳng muốn tắm. Có lần, sau buổi luyện tập về, mặt mày hai đứa lọ lem, Mèo liền rủ Cú:
-Bạn ơi, ra suối tắm đi, suối mát lắm!
Cú vừa nghe tiếng Mèo gọi đã chạy vụt đi nấp xó kín. Mèo đợi mãi chẳng thấy, liền đi tắm một mình. Nhiều lần như vậy, Cú càng lười hơn, người bẩn tưởi, tỏa ra một mùi hôi kinh khủng. Đến nỗi cứ mỗi lần bước vào nhà, ngửi thấy mùi hôi của Cú, Mèo ta lại cất lên những tiếng "eo... eo... eo..." Rồi Mèo làm nhà ra ở riêng, còn Cú ở một mình, không có ai làm bạn nữa. Càng ngày, Cú càng bị chế giễu, (nhất là bọn trẻ con), Cú cảm thấy xấu hổ không dám ló mặt ra ban ngày nữa. Còn Mèo, do sạch sẽ nên được về ở với người và giúp họ những việc có ích. Nhưng thỉnh thoảng nghĩ đến sự hối hận của Cú, Mèo lại cất lên những tiếng: "eo... eo... eo..."
Thị xã, 6-1983
Bùi Trung Hiếu
11 tuổi, Thị xã Thái Bình



