• dau-title
  • Truyện ngắn
  • cuoi-title

Diều hâu và gà mái

Thứ tư - 09/09/2026 14:28


(Ảnh: Pixabay)



DIỀU HÂU VÀ GÀ MÁI


Bên cạnh hồ nước trong xanh ấy, gà mẹ dẫn đàn con đi kiếm ăn. Kiếm được mồi ngon là gà mẹ cúc cúc gọi con.

Bỗng trên trời cao, một con diều hâu lượn lờ như chiếc tàu bay, mắt nhìn xuống mặt đất và phát hiện ra đàn gà con. Thế rồi nó chao cánh, nghiêng ngó, tìm cách vồ gà con. Gà mẹ không hay biết gì, vẫn ung dung tìm mồi cho con ăn. Thỉnh thoảng, tiếng cúc cúc vẫn vang lên gọi con vui vẻ. Nhưng bỗng có tiếng vỗ cánh phành phạch rất mạnh. Bằng phản ứng rất nhanh, gà mẹ ngoái về phía có tiếng động. Một con diều hâu mắt xanh lè đang trừng trừng nhìn đàn gà như dọa nạt. Ngay lúc đó, gà mẹ xù lông xòe rộng cánh của mình, sẵn sàng chơi với diều hâu hung dữ. Diều hâu vỗ cánh phành phạch sà lại gần mấy chú gà con đang hoảng sợ kêu rối rít. Một... hai... Rồi nhanh như chớp, gà mẹ lao lại mổ diều hâu và che chở cho đàn con mình.

Chưa vồ được mồi, diều hâu xông vào đánh gà mẹ. Gà mẹ nhanh nhẹn tránh nhưng quyết không để diều hâu lao vào vồ con mình. Đánh nhau mãi, cuối cùng diều hâu phải bỏ chạy.

Khi kẻ thù đã bay đi, đàn gà con chạy lại ríu rít bên mẹ. Đứa rỉa rỉa lông mẹ, đứa chúi chúi vào bụng mẹ âu yếm. Bỗng một con nhìn thấy trên đầu mẹ bị chảy máu, nó hỏi:

-Mẹ ơi! Mẹ có đau lắm không?

Gà mẹ bình thản nói:

-Mẹ bị xây xát tí thôi.

Đàn gà con nhìn mẹ nó, tin cậy. Mẹ chúng luôn luôn sẵn sàng chống kẻ thù để che chở và bảo vệ chúng.


Thị xã 28-6-1983 

Nguyễn Thanh Hảo

(Thái Sơn, Thái Thụy, Thái Bình)

 

Các bài viết liên quan:

Những tác phẩm cũ hơn:

Những tác phẩm mới hơn:

 
Mời các Tác giả gửi bài cộng tác cho Ban Biên tập Nhà Búp qua hộp thư email: nhabup.vn@gmail.com
Văn phòng Thường trực Ban Biên tập Nhà Búp: Số 24, Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;
Ngoài địa chỉ: www.nhabup.vn, bạn có thể truy cập vào website này qua các tên miền quen thuộc: www.nhabup.net hoặc www.nhabup.com
Website đang được thử nghiệm và điều hành phi lợi nhuận, bởi các tình nguyện viên.