
- Văn học dân gian

Sự tích cây chôm chôm
Chủ nhật - 07/06/2026 18:21

(Ảnh: St)
SỰ TÍCH CÂY CHÔM CHÔM
Ngày xưa rồi, lâu lắm
Ở trong một ngôi làng
Hai mẹ con nhà nọ
Sống ngăn nắp gọn gàng.
Con thật thà chăm chỉ
Mẹ tần tảo hiền lành
Làng xóm ai cũng quý
Thân tình như em anh.
Rồi một chiều định mệnh
(Khổ thân bà mẹ già)
Khi người con đi vắng
Thì lốc cuốn sập nhà…
Trước lúc mẹ nhắm mắt
Nắm tay con thì thầm
Ở trên đời quý nhất
Là cái nghĩa cái nhân.
Bữa ra mộ mẹ khóc
Thấy nắm hạt trái rừng
Trái này ngày còn sống
Mẹ thích ăn quá chừng…
Như để vơi nỗi nhớ
Đem hạt gieo cuối vườn
Chăm như lòng hiếu thảo
Mẹ trên trời có thương…
Cây đơm bông đậu trái
Những trái tròn hồng tươi
Vỏ phủ dầy những sợi
Mềm mại như tóc người.
Chia dân làng ăn thử
Ui chao mát, lành, thơm
Ngọt ngào như tình mẹ
Sự tích cây Chôm Chôm.
TỐNG TRUNG



